Cảnh đời cơ cực của người mẹ tập tễnh nhặt ve chai nuôi con
Một ngày cuối tháng 10/2021, chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Xinh (SN 1964), trú tại khối 12, phường cửa Nam (thành phố Vinh, Nghệ An). Trong căn "Nhà tình nghĩa" cấp 4 địa phương xây dựng tặng gia đình liệt sĩ lâu nay đã xuống cấp, thiếu hơi ấm và bàn tay đàn ông chăm sóc nên căn nhà càng trở nên lạnh lẽo. Chị Xinh mở cửa đón chúng tôi, trông chị già hơn so với tuổi 57 của mình, cũng phải, bởi bao nhiêu biến cố trong cuộc đời đã in nhiều vết chân chim lên khuôn mặt khắc khổ của chị. Rót và đưa ly nước về phía chúng tôi chị Xinh cho biết, bố chồng và mẹ chồng chị lấy nhau 12 năm mới có mang anh Nguyễn Cảnh Thủy - chồng chị. Tháng 12.1965, mẹ chồng mang bầu được 6 tháng thì bố chồng hy sinh khi tham gia chiến đấu bảo vệ làng xã (ngày đó ông là dân quân của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).
Tháng 3/1998, qua vun vén của gia đình, chị Xinh và anh Thủy quyết định về chung nhà sau một đám cưới giản dị. Chị lần lượt sinh hạ cho anh hai cháu một gái, một trai khôi ngô, bụ bẫm. Anh đạp xích lô, chị bán trái cây, cuộc sống không dư dả nhưng cũng tạm đủ cho tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Cuộc sống đang bình yên, năm 2014 anh Thủy đột ngột qua đời sau một cơn tai biến để lại cho chị mẹ già và hai con thơ. Không lâu sau mẹ chồng chị cũng qua đời do tuổi cao sức yếu. Hai nỗi đau liên tiếp khiến chị Xinh suy sụp hoàn toàn.
Năm ngoái, khi đang đi nhặt ve chai, chị bị một chiếc xe máy tông phải. Người lái xe máy vô lương tâm nhân lúc vắng người bỏ trốn, để lại chị nằm ôm cái chân bị gãy đau đớn cùng chiếc xe đạp cũng gãy làm 2 khúc, may nhờ người bà con cho chiếc xe đạp không dùng đến để làm phương tiện mưu sinh, còn cho tiền thuốc men, điều trị. "Có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc, nhưng nghĩ đến hai con, mình phải ráng gượng dậy để tiếp tục tồn tại" - Chị Xinh tâm sự.
Bù đắp lại những thiệt thòi của chị, hai cháu Nguyễn Thị Hiền (SN 2000) và Nguyễn Cảnh Đức (SN 2002) lớn lên lại rất chăm ngoan, học giỏi, thương và biết đỡ đần mẹ việc nhà. 2 năm học phổ thông hai chị em nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Cháu Hiền hiện đang là sinh viên năm thứ Ba, Trường Đại học Vinh (Nghệ An), còn cháu Đức đang là sinh viên năm thứ Hai, Trường Đại học Sài Gòn.
Chị Nguyễn Thi Xinh bắt đầu một ngày mưu sinh.
Hiện 3 mẹ con chị Xinh sinh sống và cả tiền trang trải học tập của hai cháu đều chủ yếu trông chờ vào những chuyến ve chai của chị Xinh cùng bước chân tập tễnh, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở thành phố Vinh, nguồn thu nhập từ gia sư, làm thêm của hai cháu không còn, những chuyến ve chai của chị Xinh cũng bị gián đoạn khiến cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Rất mong sự giúp đỡ, ủng hộ để mẹ, con chị Nguyễn Thị Xinh vơi bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Xinh, khối 12, phường cửa Nam (thành phố Vinh, Nghệ An). SĐT: 0868.847.904 (số cháu Hiền).
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.